"Phụ nữ mạnh mẽ: Đến cả trời cũng phải cúi đầu!"
Ả hơn chồng 2 tuổi, về làm vợ nhưng luôn hậm hực với nhà chồng vì không được cưới xin đàng hoàng. Ả nung nấu ý định phục thù và quyết tâm cưới gã đàn ông bảnh bao mà ả để mắt đến. Ả muốn chứng minh rằng dù xấu xí và không có học thức, ả vẫn có thể có chồng. Mẹ gã đàn ông sau khi gặp ả đã không có ấn tượng tốt và khuyên con trai mình cẩn thận, vì gã vốn ham chơi và ngại làm việc.
Hai đứa còn quá trẻ để yêu và kết hôn, nhưng ả quyết tâm vào nhà gã vì cho rằng mẹ gã khinh mình. Chín tháng sau, ả mang bầu đến ăn vạ, khiến mẹ gã choáng váng, trong khi bố gã cương quyết không đồng ý. Tuy nhiên, mẹ gã vì thương con đã đưa ả về sau khi ả sinh con. Bố gã tức giận và không về nhà một thời gian. Ả sống trong nhà chồng như người ở trọ, để con cho mẹ chồng nuôi và đi bán hàng từ sáng đến tối. Nỗi hận trong ả phản ánh qua cách sống chây ì, phó mặc mọi thứ.
Chồng và con đã có nhà chồng chăm sóc. Tối, ả ngủ một mình, mặc kệ con gái bé bỏng nằm trong vòng tay người cô chưa có kinh nghiệm. Con bé thở đều, nhưng không có cô bên cạnh thì không thể ngủ ngon. Ả không bận tâm đến việc phó mặc con cho người khác, không nghĩ rằng thái độ ấy sẽ khiến con xa cách. Ả về làm dâu, mọi thủ tục giấy tờ đều do mẹ chồng và em chồng lo liệu. Từ đó, ả không chăm sóc con dù chỉ một ngày, chưa bao giờ thức đêm chăm con ốm hay kỷ niệm sinh nhật. Có lần, khi ngủ cùng con, ả bực bội đạp con xuống giường khiến con khóc to.
Trong một lần cãi nhau với chồng, ả định dọa bỏ đi nhưng lại ngỡ ngàng khi con nói: “Mẹ cứ đi đi, con đã coi cô là mẹ rồi.” Ả không buồn mà còn cười. Vợ chồng ả thường xuyên mâu thuẫn, bố chồng không chịu nổi nên xây nhà cho họ ở riêng, nhưng ả vẫn gửi con cho ông bà, viện lý do bận rộn. Cuộc sống của ả và chồng diễn ra lạnh nhạt, không tình cảm, căn nhà bừa bộn, ẩm mốc. Khi chồng ốm, ả cũng không quan tâm, để mặc anh tự lo. Mẹ chồng đến thăm, nhớ lại lá thư ả từng gửi nói không thể vào chăm sóc chồng.
Khi con gái 12 tuổi, ả sinh con trai và tự mãn tuyên bố rằng mình phải được coi như thánh mẫu. Ả vẫn ném con cho ông bà nuôi, nhưng coi đó là "cục vàng" không thể để rời xa nhà nội. Sau 15 năm, cuộc sống hôn nhân của ả và chồng trở nên bế tắc, nhà cửa xuống cấp. Khi con trai ả lên 3, chồng về nhà thấy tủ quần áo bừa bộn và yêu cầu vợ dọn dẹp. Ả cãi lại, dẫn đến một trận ẩu đả, khiến ả bị xem là tội đồ trong mắt con gái vì đánh chồng và để chồng làm việc nhà.
Cô ra đi không lời từ biệt.
Source: https://afamily.vn/a-dan-ba-den-troi-cung-phai-thua-2014030402141728.chn